Ngủ đi anh … Đừng thức nữa làm gì Chuyện không vui giữ trong lòng…
Bao nhiêu năm xa xứ vẫn hoàn không Nhìn bè bạn đã lấy chồng cưới…
Đảo đá ngầm trơ trụi trên biển Đông Đã vang danh tên tuổi những lính…
Những khu vườn không riêng chỉ mình xanh Tiêu trẩy ngọn bên thân gòn vạm…
Tôi sẽ thấy mình trong một gươngThấy tên mình trong một câu thơ tình cờ…
Nghe đám mây màu nâuSe sẽ cất giọng trầm khổ ảiMột bông hoa lạc vào…
Ai chả muốn được làm người tử tế Nhưng cuộc đời này nhân thế đổi…
Xưa kia có bạn cùng thời Hàn huyên đua chuyện cuộc đời với nhau Bạn…
Nếu ngày mai em đến đó tìm anh Chắc giấc mơ sẽ tan thành mây…
Đã bao lần anh cứ ngỡ rằng quên Gọi tên nhau ở nơi miền xa…