Đông về nặng tiếng đuổi thu Gió gom cái lạnh đánh đu lá vàng Mây…
Giao mùa vương vấn tình thu Trời buông mây tím mịt mù sương giăng Thu…
Em vẫn đợi dù mùa thu đã hết Dẫu thời gian cứ mãi luân hồi…
Người ấy thường hay nói với tôi: Anh yêu Bằng Lăng tím nhất đời Đợi…
Lại một đầu năm nữa Ta vẫn còn ngồi đây Cũng tại chiếc bàn nầy…
Dập dìu én hẹn mùa xuân Ong say, hoa đượm chín nhuần nhụy thơm Vào…
Chơi vơi những chiếc cành xoan Lạnh lùng trước tiết đông sang giữa trời Lá…
Khi em về chừng như đông sangCuối tháng năm một mình thật lạnhNgồi nghe biển…
Bố nằm trong mộ âm thầmChỉ còn có cỏ là gần bố thôiDại khôn trả…
Mây bay mờ thấp lối đông sangHồn lạnh tương tư nẻo gió vàngHương cúc mong…