Dòng nước sông Hương chảy lặng lờNgàn thông núi Ngự đứng như mơGió cầu vướng…
Mơn mởn đồng thơm lá cỏ nonHồn đêm chưa có dấu sương mònAo tràn mưa…
Biết đâu hợp phố mà mong châu về! Nhặt ngôi sao lạc đêm thanh Khiết,Vớt…
Bến Thành bụi rượu mê man,Bụi tung chếnh choáng, rượu tràn ngất ngâỵÝ thơ chợt…
"Chiếc áo năm xưa đã cũ rồi,Em đâu còn áo mặc đi chơi.Bán thơ nhân…
Người đời tiếc hão cho hoa rụng,Hoa rụng, năm sau nở nụ cười.Chỉ đáng thương…
Mỗi năm ăn một mùa xuân nhỏ,Đợi một mùa xuân lớn chửa về.Sáu chục ba…