Gửi về trong ấy tình thơ Với bao yêu mến vô bờ Mười năm Nhịp…
Lang thang trên nẻo cao vời Thả hồn theo gió mây ngời ánh hoa Quên…
Bùa yêu mở gói vân vi Giãi lòng khát sắc xuân thì tuổi mơ Đãi…
Hình như anh có thêm tim Từ khi hai nửa đời tìm gặp nhau Trái…
( Viết theo lời kể của một người lính năm xưa. Em mong tình yêu…
Chờ nhau nhé mình về trên lối nhỏ. Trải hồn thơ cùng hoa cỏ, đồng…
Chuông giáo đường thánh thót đã vang ngân Noel cũng sắp tới gần anh ah…
Nếu ví nền văn học Việt Nam là một bầu trời đầy sao thì Tố…
Mùa mưa lại về, lòng người cũng từ đó mà xốn xang thêm một chút.…
Tôi đi không phải là nhiều nhưng đủ để biết không đâu lại ngọt ngào…