Xa một tuần có lâu quá không anh Sao em thấy ngày cứ dài đến…
Thoắt thoáng thôi mẹ đã thành thiên cổ Lãng du trôi giữa trốn không màu…
Có những lúc buồn đến bồn chồn lang thang không nơi an ủi Có những…
Anh xa em thật rồi bỏ lại sau lưng chuỗi ngày dài mùa hạ bỏ…
Rời trường y em về với bản Cả tuổi xuân heo hút phía cổng trời…
Tặng Nguyễn Chuông và những người anh ở Sư đoàn cũ Thôi, đã dứt đường…
Chén thứ nhất Em có còn là đá nữa không? Em có còn là đá…
A Cành lá buồn riêng em anh ngậm Lá bất ly thân em Lá bất…
Trời mưa làm buồn khu phố nhỏ Tàu sẽ xuôi hay ngược chiều nay Còi…
Ta ở đâu Giữa những vách tường che Trong cô đơn chập chùng vây bủa…