Mẹ không “mất”, như người đời thường gọi Mẹ trong con, giọng nói cũng trong…
Phật dạy con sống từ bi độ lượng Đừng vì tiền mà kẻ trọng người…
Ai cũng muốn có được một tình yêu Một người ở bên sớm chiều chia…
Em gặp anh trong một chiều nắng hạ Người trai nghèo miền đất hứa Sông…
Nhìn chiếc lá vương sợi nắng chiều Tôi muốn ru ngày cuối thu dịu nhẹ…
Hết chiến tranh nhiều người Lính trở về Buông cây súng cầm cờ lê, mỏ…
Thương buổi chiều vạt nắng đông chấp chới Bồng bềnh buông trên đường phố đông…
1. Cho con một chữ, con nhìn đến cổng Cho con trăm chữ, con nhìn…
Chiều tắt nắng hoàng hôn mờ lối nhỏ Nghe lao xao trên mấy rặng tre…
Như hoa nở trên cành lộc biếc Những chồi non thắm thiết xanh tươi Mở…