Gió giận dỗi kéo mây về khắp chốn Nắng lúc hờn cũng chẳng muốn tỏ…
Em biết rồi nơi ấy chẳng mùa đông Sao anh lại lạnh lòng trong băng…
Áo dài ơi! Sao mà thương mà nhớ? Giờ không em.. dang dở mối tình…
Ngày anh đến… em tập nhìn ra biển Nước dập dềnh biển đẹp rất nên…
Anh đã từng nhìn mắt biển hay chưa?… Trong xanh thẳm đẹp tựa màu ngọc…
Biển nổi sóng thuyền ơi xin đừng trách Sóng dập dờn vờn bên cạnh hải…
01. TÌNH EM VẪN ĐỢI Thơ: Đức Trung – TĐL Anh đi xa có nhớ…
01. BÀI THƠ: NÓI VỚI CHỒNG YÊU Thơ: Toan Hoang Nhan Không phải nói gì…
01. TÀN THU Thơ: Hoàng Hôn Tím Người hay chăng thu về réo gọi, Bóng…
Chiều thứ 7 mưa bay ngoài hiên vắng. Gió đung đưa cho chiếc lá vàng…