Trời Cố Đô cao vút Tuổi mười-lăm hai-mươi. Em là gái Hàng-Cân Hàng-Bút Thăng-bằng muôn…
Xuân đằm trong mơ… một buổi chiều Bên em anh thấy sóng lòng xiêu Mê…
Em cười bảo: "Sao anh nhớ mãi Từng chi tiết nhỏ quãng đời xưa? Vui…
Mới hay cõi siêu hình cao tột bực, Giữa hư vô xây dựng bởi trăng…
Uống và say nói lăng nhăng Miệng mồm lý nhý thằn lằn đứt đuôi Tâm…
Ôi khối mộng của hồn thơ chếnh choáng! Ôi buồng xuân hơ hớ cánh đào…
Đây bát ngát và thơm như sữa lúa; Nhựa đương lên: sức mạnh của lòng…
Trong im lặng, tôi rùng mình nín thở, Cầm tay em, nâng từng ngón tay…
Chỉ vài tháng chín nữa thôi, rồi khi thu lại ghé đây với một tháng…
Một lần nữa tôi lại thấy mình cô độc bước đi, con đường ướt đẫm,…