Đêm Nguyên Tiêu bàng bạc một màu trăng Ta tuốt gươm thiêng mài trên thềm…
“Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm…” Lập nên trận Điện Biên vang…
Mừng Hà Nội về ta làm chủ (1) Đắp móng xây nền cho Hà Nội…
Dã Quỳ vàng rực Tây Trang chốt biên gió núi vắt ngang cổng thành, Cánh…
Một nén nhang lòng Đốt vần thơ khắc khoải Tiễn Người đi Cháy rực những…
Mũ tai bèo áo lính nhàu Chiếc ba lô cóc bạc màu gió sương Đây…
“Tôi” với nhân dân Bác thật gần Như người thân chuyện với người thân Bởi…
Hoa ban nở trắng bản mường Trắng đồi, trắng núi, sáng đường lại qua Phố…
Còn bước chân nào giấu chìm dưới cỏ xanh Cho ta được in chân mình…
Tháng Chín heo may Trời Thu vàng trong nắng Giữa giờ học sân trường im…