Chiều lãng du chiều trống vắng mơ hoang chiều em ơi mùa đông về khoảng…
Ta lang thang đi tìm nửa tim mình Mỗi góc phố, con đường đều nguội…
Gom chiều sót mảnh thu phai Trút hương lá cỏ gió cài tóc mây Dấu…
Cuối trời nắng chải tóc mây Ven mùa nhung nhớ rụng đầy tiếng tơ Dòng…
Kiếp tình… say gửi vào thơ Lời hoa ý ngọc bến mơ bồng bềnh Nghe…
Tháng ba thăm Hội Đền Hùng Đèo cao, đường dốc chập chùng núi non Dấu…
Con sông phù sa muôn năm vẫn đỏ Bờ bãi xanh xanh tận chân trời…
Ngồi buồn tưởng nhớ bâng khuâng Tình còn dậy sóng tràn dâng nỗi sầu Xót…
Ta đi nhặt những hạt mưa, Gói bao kỷ niệm dư thừa vào tim. Tình…
Có thể bạn sẽ thích Vầng dương như gái xuân thì – Hoa Cúc Vàng…