Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất…
Ôi quê hương xanh biếc bóng dừa Có ngờ đâu hôm nay ta trở lại…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
(Tặng Nguyễn – Hải Phòng) Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa Những vòm…
Chỉ có trời xanh thay cỏ cây Mênh mông sa mạc. Cát làm ngày; Cát…
1. không, bây giờ y không còn đến đó nơi có ổ gà, có rào…
Và thế là họ xa nhau Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy Ngôi sao…
Cha lên làng sơ tán thăm con hoa mận nở trắng vườn năm sắp hết…
Chân bước vội em về từ phố rộng Mang mùa hè xanh biếc trên vai…
I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…