Chủ nhật qua tôi gặp một người điên Trên mặt ngây thơ nét nét dịu…
Tôi đứng bên này sông Bên kia vùng địch đóng Làng tôi đấy xám đen…
Giữa chiều lạnh Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ Vừa nhẫn nại…
1. không, bây giờ y không còn đến đó nơi có ổ gà, có rào…
Những áo quần rách rưới Những hàng cây đắm mình vào bóng tối Chiều mờ…
Ðối diện ngọn đèn trang giấy trắng như xeo bằng ánh sáng Ðêm bắc bán…
Con ơi mẹ dặn câu này Sông sâu chớ lội đò đầy chớ đi… (ca…
Có ai về thăm lại quê xưa Gởi cho tôi một cành hoa dại Mười…
(Tưởng nhớ XQ1 thân yêu) I Thôi em nằm lại Với đất lành Duy Xuyên…
Đọc báo Nhân dân số 822 Có đăng tin mấy người tự tử Vì câu…