Chôn Tình * Em đã ra đi thật sao đành Trời thu vàng nắng quá…
Thơ Gửi Mẹ 3 Bao mùa hoa nở rồi tàn Tóc xanh điểm bạc úa…
Chồng ơi!! Anh ở nơi nào Có nghe tiếng gọi thì thào bên tai Em…
Bao nhiêu năm xa xứ vẫn hoàn không Nhìn bè bạn đã lấy chồng cưới…
Tôi và Anh mỗi người ở một quê Khi sinh ra đều bình thường lành…
Người yêu ơi! Đêm qua mưa gió Tiếng ếch kêu như tiếng trống vỗ vào…
Mẹ ơi! Nhìn mẹ nét u hoài Ngày tối thâm trầm, vẻ đắng cay Sóng…
Em ngồi đó, đôi dòng châu lã chã Góc sau hè buồn bã trải theo…
Vết thương nhức nhối trong người Không sao, bạn vẫn cứ cười vượt qua Nhưng…
Mẹ dạy em nếu đau khổ cuộc đời Hãy tắm mưa, nước chúa trời lạnh…