Bài thơ này viết tặng mẹ của tôi Người đàn bà cả cuộc đời thầm…
Bác Hồ đã dạy chúng ta, Đánh giặc chẳng kể đàn Bà, đàn Ông. Ta…
Trái Tim đàn bà Nhỏ nhoi như giọt nước… mà mênh mông biển cả Nhận…
Có người đàn bà không ngủ Nằm trong đêm Chiếc giường vừa đủ rộng để…
Chưa một lần ai nghe tiếng chị Chỉ nựng con bằng bàn tay hát nhẹ…
Mãi chiều, tầu mới đến ga Xe lăn hớt hải, vội ra thăm mày Năm…
Khi mà giọt nước mắt rơi Bao nhiêu chua chát trong đời hiện ra Cớ…
Tôi-người đàn bà quê mùa Đi gặt lúa trên cánh đồng mùa hạ Nắng rải…
Người đàn bà trong quán cà phê, hát. Đôi vai trần rung nhè nhẹ tơ…
CHỚM HÈ Ngỡ ngàng mưa đổ ban trưa, Tháng ba ấm lại làm mưa sớm…