Se giọt nắng rắc vàng bờ cát trắng Đà Nẵng ơi ta chẳng nỡ rời…
Tháng bẩy về rồi lòng tràn nỗi nhớ Đồng đội xưa nay kẻ mất người…
Bác về thực tế địa phương Mang theo cơm nắm dọc đường ăn trưa Không…
Mũ tai bèo áo lính nhàu Chiếc ba lô cóc bạc màu gió sương Đây…
Mẹ tôi là một nông dân Sớm khuya vất vả tay chân lấm bùn Mùa…
Thương cha đời trải lắm nghề Làm nông cuốc mướn cày thuê trên đồng Vườn…
Tự hào phụ nữ chúng mình Trái tim của mọi gia đình thân thương Linh…
Mùa thu em được chào đời Mùa thu anh đã trao lời trăm năm Tình…
Em không về trong dịp tết năm nay Bận rộn quá việc làm nơi xa…
Câu thơ nên nghĩa nên tình Năm châu bốn biển ta mình có nhau Chia…