Người ta cầm cán Còn tôi… Lưỡi dao bén ngọt tôi ngồi…cầm em! Đốt lên…
Cuối đông lác đác giọt xuân Hoa rừng khoe sắc tần ngần núi cao Rung…
XUÂN ĐẾN E ấp vàng hươm nhú cánh mai Nõn xanh bẽn lẽn nét xuân…
Tháng Chạp dầm dề tựa mưa ngâu Dường như muốn trút hết cơn sầu Xua…
(Dám mong các bạn thơ trả lời bằng thơ những câu hỏi thơ này) Vời…
Ðầu xuân em lễ chùa nàyCó búp lan vàng khép népVườn trong thoáng làn hương…
Mời emnhấp chén rượu suôngGọi trăm nỗi nhớ,lòng vương vấnlòngXin em hát khúc núi sôngCho…
Em hẹn tôi về thăm quê cũSau mấy năm lây lất xứ ngườiTôi cũng muốn…
Nghẽn đường giặt áo sông GianhThoảng như nước có mùi tanh máu đào?Long lanh mắt…
Tôi lần trở lại dòng sôngDòng sông Mã của đục, trong một đờiCái làng Bồng…