Lên xe tiễn em điChưa bao giờ buồn thếTrời mùa đông ParisSuốt đời làm chia…
Đêm chớp ngày tànTheo tiếng xe lăn về viễn phốEm ơi!Sương rơiNgoài song đêm hạÔi…
Trong cuộc sống gài dối gianMỗi bước đi là dò dẫmTrên một bãi mìn ngầm…
Nếu ngày mai cam phận tôi lên đườngVề một miền trời nồng mùi thuốc súngXin…
Gọi sang đất thùBạt phủ trăm linh năm1Cho rừng yên giấc ngủ Gọi sang núi…
Mùa thu ParisTrời buốt ra điHẹn em quán nhỏRưng rưng rượu đỏ tràn ly Mùa…
Sống là một thứ đi buônMang thân bán vốn, còn hồn cho thuêMỗi ngày một…
Bù em một tháng trời gầnĐơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôiBù em góp…