Em ghét anh rồi ghét lắm cơ Cái tội gì đâu cứ thờ ơ Yêu…
Ngày mai mười bốn tháng hai Là ngày mấy chự con trai đắng lòng Mấy…
Thu xưa sóng sánh nắng vàng Nắng len lén giữa mắt nàng mắt tôi Nhớ…
Tôi say đắm ngàn đời hương vị biển Vẫn mặn mòi qua năm tháng thời…
Mẹ có trong đời Rất nhiều khoảng trống Những ngày mưa giông Những chiều gió…
Mẹ mua ba quả bóng Cho hai đứa chơi chung Anh em rủ nhau cùng…
Mẹ ơi… bạn Đốm này Cho con chơi với nhé? – Ấy! Con chạm nhè…
Người đàn bà trong quán cà phê, hát. Đôi vai trần rung nhè nhẹ tơ…
Ta về lại cánh đồng ấu thơ Bờ cỏ non xanh, mùa xuân mướt mát…
Con đừng buồn, cha mẹ chẳng trách con Ngày Vu lan không về thăm cha…