Tháng tám mùa thu lá khởi vàng em nhỉ Từ độ người đi thương nhớ…
Anh đến với đời tôi từ phút ấy Khi mười viên đạn Mỹ bắn trúng…
Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo Khi con…
Trong nỗi gì như thương nhớ Tháng giêng trở về đúng hẹn Em quàng khăn…
Tặng Kì Thủy Ngày mai tôi đi xa con tim háo hức trong ngực. nỗi…
Cầu Vồng đạp xe vượt dốc Cầu Vồng chở em. Áo ướt, lưng cong mệt…
Ly cà phê buổi sáng Tách trà buổi chiều Giọt nước mắt buổi tối Từ…
Phải làm gì để thấy bình yên? Hay là ngồi cạnh nhau cuối một ngày…
Tôi vẫn biết em buồn bên mái lá Hàng bụp thưa đôi búp nhú ơ…
Tết! – Ồ thế, thêm một tết! Tôi quẳng nó vu vơ vào một xó…