Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
“Thầy có nhớ con không…?” Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,…
Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh Thắp một ngọn đèn hồng như ánh…
Mấy đoạn thơ Tặng Q. Mùa vải thiều đã hết Mùa nhãn còn chưa sang…
1 Nghĩ chi em, bốn tiếng sấm bão bùng Bốn tiếng đập dập vùi số…
Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa Hạt mưa đen rơi trên ô kính…
Có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt Rằng những ai nói…
Bài hát trong một cuốn phim cũ Thức dậy giữa đêm dài Thằng người bé…