CHỒNG: Hỡi cô thắt đáy lưng ong, Sao cô không thắt, cả trong lẫn ngoài.…
Dưới dấu chân tôi là dấu chân của cha mẹ, ông bà Dưới dưới nữa…
Thu xanh đến lớp với con Bảng đen phấn trắng sách thơm hoa đầy …!…
Mẹ con tai biến bao năm Sống đời thừa thiếu ăn nằm cực thân May…
Đậu xanh, nếp cái hoa vàng Lá dong xanh với lạt giang dẻo mềm Thịt…
Em đừng trách, Cha mẹ sao lo mãi, Cứ dặn dò con cái chuyện học…
Nhiều đêm má thức chong đèn Chăm con nóng sốt, cơn hen điếng lòng Tuổi…
Con lại sai lời hẹn mẹ ơi! Đứa con bất hiếu nhất trên đời! Chẳng…
Nếu để viết những vần thơ về MẸ Chắc ý từ không thể tả hết…
I Ngày qua… xuân lại đến xuân Đời người năm tháng dần dần… già đi…