Anh em mèo trắng Vác giỏ đi câu Em ngồi bờ ao Anh ra sông…
Đôi ta lưu lạc phương Nam này, Trải mấy mùa qua én nhạn bay. Xuân…
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái…
1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
Con cá rô nằm vũng chân trâu Đồng mưa nước trắng Bàn tay em mát…
“Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng Nhị…
Những đám mây bay đi Tôi với người ở lại Cuốc kêu ngoài bến sông…
Ngỡ như người đã hát thay tôi ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát…
Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo Khi con…
Em chuyển đến nơi thời gian nhanh hơn Hà Nội một giờ Để anh buồn…