Tôi về đất cảng hôm nay Xôn xao thổn thức nhớ ngày năm xưa Người…
Ly nào ta gặp gỡ Ly nào mình chia tay Ngấm vào đời mới hay…
Đêm nay về lại La Giang Còn đâu nữa chuyến đò ngang thuở nào! Bên…
Thành phố tiếng cười thành phố nước mắtCon gió đi về ngõ chợ mùa đôngNhững…
Trước sân anh thơ thẩn,Đăm đăm nhạn trông về;Mây chiều còn phiêu bạtLang thang trên…
1Chúng ta tụm năm tụm baHọp hành, giễu nhau, uống trà, đọc thơ, đi thực…
Những bức tường đã chắn giữa đôi taEm thân yêu, ngày xuân buồn bã ấyAnh…
Cầu Vồng đạp xe vượt dốc Cầu Vồngchở em. Áo ướt, lưng cong mệt nhoàigiọng…
Thuở trước hồn tôi phơi phới quá,Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương…Nhưng nhà nghệ…
Tờ lịch đầu năm rớt hững hờmới hay năm tháng đã thay mùara đi từ…