Chúc con mãi hồn nhiên khỏe mạnh Mặt sáng ngời như ánh bình minh Niềm…
Đâu có cần đợi đến lễ tình nhân Em mơ ước chúng mình gần nhau…
Xuân về rồi đó anh ơi Đến bên em nhé trao lời luyến thương Hoa…
Chữ yêu rồi anh đã gửi vào thơ Để tim nhỏ em đợi chờ khao…
N ắng trải nhẹ bên ngoài ô cửa H eo may về lạnh cứa tâm…
Lời yêu dẫu ngỏ muộn màng Em đây xin nhận rồi mang vào lòng Tim…
Anh đi rồi em biết phải làm sao Ngồi gặm nhấm những ngọt ngào chua…
Mai em về sợi nhớ kết mùa ngâu Anh có đợi trên cây cầu ngày…
Đông tuyết phủ trắng trên sườn núi Em nơi này giọt tủi thầm rơi Vắng…
Em ở trong này không có mùa đông Suốt tháng năm đón nắng hồng rực…