Phật dạy con sống từ bi độ lượng Đừng vì tiền mà kẻ trọng người…
Mẹ ơi! Con đã trở về Sau bao giông tố, bùa mê của đời …
Hãy cho em niềm tin nhé! Anh Em sẽ cất vào trong ngực trái Hòa…
Đời là một khúc quân hành Anh ra mặt trận trở thành bài ca Mưa…
Xin ôm tất cả vào lòng Cố kềm lệ vẫn thành dòng tuôn rơi Mười…
Em đừng trách, Cha mẹ sao lo mãi, Cứ dặn dò con cái chuyện học…
Như hoa nở trên cành lộc biếc Những chồi non thắm thiết xanh tươi Mở…
Lắng lòng nghe khúc ru xưa. Qua bao ngày nắng đêm mưa vẫn còn. Mẹ…
Dẫu chạng vạng cõi chiều vẫn ngơ ngẩn bến mơ Dẫu biết chẳng thể nào……
Lăn tăn sóng, Lăn tăn nắng. Hồ chiều. Buồm căng gió, Thuyền xuôi lái. Trôi…