Ngắm kỹ chồng ơi ngắm em đi Mày môi mắt mũi cũng ra gì Sao…
Cơn gió nào ngang qua cuộc đời tôi Mà sao thấy.. lòng bồi hồi xao…
01. BÀI THƠ: NÓI VỚI CHỒNG YÊU Thơ: Toan Hoang Nhan Không phải nói gì…
Bạn yêu thích thơ của Nguyễn Bính và bạn muốn tìm kiếm nhiều bài thơ…
Những bài thơ thất tình thật buồn và tâm trạng, cảm xúc nhói đau trái…
Những gã si tình nói rằng mùa đông dịu ngọt. Em ơi, thế mùa xuân…
Tuyển chọn những bài thơ hay viết về những người thợ xây nhà. Bên cạnh…
Tuyển chọn những bài thơ chế vui về ngày phụ nữ Việt Nam 20-10. Xin…
Những bài thơ tình đầy tâm trạng khi gặp lại người yêu cũ ngày xưa…
Tuyển chọn những bài thơ hay nhưng buồn với chủ đề “ép duyên”, cô gái…