Nàng ơi! Tay đêm đang giăng mềm Trăng đan qua cành muôn tay êm Mây…
Tin hay không- tùy anh Lá thư ấy, em viết rồi không gửi Bao đợi…
Có những lúc buồn đến bồn chồn lang thang không nơi an ủi Có những…
Anh cho em mùa xuân Nụ hoa vàng mới nở Chiều đông nào nhung nhớ…
Em ra đi mùa thu Mùa thu không trở lại Em ra đi mùa thu…
Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại Bạn bè ơi, khi ấy có còn…
Ở tận sông Hồng, em có biết Quê hương anh cũng có dòng sông Anh…
Sở Bá Vương ngồi yên trên mình ngựa, Giương mắt buồn say ngắm chân trời…
Có người hạ độc vào thơ Bằng bùa chú giữa lập lờ ghét yêu Vung…
Nửa đường chân bước chơi vơi Phía mình nắng dõi, phía người sương pha Đi…