Chiều nay trời bỗng đổ cơn mưa Vô tình đưa em về những kỉ niệm…
Hạnh phúc lắm khi mình vẫn ế. An ủi lòng cứ thế để vui. Phút…
Có ai còn nhớ hay chăng Năm bao nhiêu tuổi biết rằng mình yêu? Hình…
Ôi nhớ mãi, một chiều mưa đến muộn Ta đợi em trên bến vắng thưa…
Phố đâu có nối. Mà kêu Gọi tên Phố Nối. Những chiều mưa sa Từng…
Tôi đã đến quê em Một chiều mưa xứ nghệ Điệu đò đưa em kể…
Đất trời thẹn nhuốm hồn đông Phận duyên má phấn môi hồng nhạt phai Giấc…
Chợ quê trên chợ dưới thuyền Chèo em quẫy sóng chao nghiêng nắng chiều Tôi…
Con tìm về đất mẹ giữa chiều mưa Vẫn còn đó hàng dừa run trước…
Tuổi thơ chị kiếm lá Diêu Bông “Đứa nào tìm được Gọi là chồng” Câu…