Đứng lặng trông theo một Cánh Diều Chiều buồn, trời lặng, gió im ru Con…
Giờ này bạn có ngóng trông? mà mình trăn trở – bên đồng lúa reo…
Anh đan xếp nhớ trong chiều Mầm xuân tĩnh lặng lòng phiêu diêu tình Cất…
Thế rồi con sáo sang sông Chiều nay bến vắng đò không đợi người Bướm…
Mấy bận qua ghé thăm nhà Lần nào bậu cũng mời trà ướp sen Ra…
NỖI NHỚ Chiều buồn mắt dõi phía trời xa Quặn thắt từng cơn nghĩ đến…
Canh khuya vắng lặng, nỗi mông lung Chiếc bóng suy tư, thấy lạnh lùng Có…
Mỗi độ thu về chạnh nhớ nhung Cầu tre lắt lẻo bắc ngang sông Có…
Chiều buồn níu áng mây trôi Kéo thời gian lại mà hồi tuổi xuân Tay…
Em biết mình chỉ là một người dưng Nên nép mình vào những câu thơ…