Nghẽn đường giặt áo sông Gianh Thoảng như nước có mùi tanh máu đào? Long…
Lòng đã nguyện với hồn thiêng sông nùi: Hiến dâng đời khi đất nước lâm…
Giữa vòng vây, chi bộ họp trong hầm Lễ kết nạp… Bỗng lệnh truyền… Súng…
Anh bước đi giữa trời đất Bắc Hà Nội mưa phùn lạnh kẽ xương Chiếc…
1 Hai trăm năm và chảy dài vô hạn Thuý Kiều ơi, nàng sống tháng…
Giặc Mỹ mày đến đây Thì ta tiêu diệt ngay! Trời xanh ta nổi lửa…
Chương một: Ngọn lửa chiến trường Những người mới đến Không biết bằng cách nào…
Khi bản Đông thành một nấm mồ Những hãng phương Tây đưa tin nhớn nhác:…
Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) là nơi giặc Mỹ đã đánh phá vô cùng…
Về những gì tôi muối nói cùng anh Là buổi cách xa mà mùa xuân…