Tháng tám mùa thu lá khởi vàng em nhỉ Từ độ người đi thương nhớ…
Người nông dân ấy đã bốc mộ cho hàng trăm thương binh Xác anh em…
I. Anh về lại ngôi nhà mình Sau mười năm chiến tranh. Mẹ đón anh…
Sở Bá Vương ngồi yên trên mình ngựa, Giương mắt buồn say ngắm chân trời…
Trên những chuyến xe bò Đi về đường Trèm Vẽ Việt Bắc âm u Đường…
Nếu anh ra đi Mẹ già anh khóc Trai thời loạn ly Thương con khó…
Sẽ có những sư đoàn thép Bất kỳ nơi đâu Không khuất phục tù đày…
Chiếc sào phơi! Tôi thương chiếc sào phơi Bằng ngọn tầm vông giao lóng Trong…
Tuổi ấu thơ tôi dù rất nghèo hạnh phúc Nhưng âm thanh đời đã nuôi…
Biển Đông không chấp nhận “đường lưỡi bò” láu cá Không chấp nhận tàu Hải…