Chiều về rơi hoa nắng Nhè nhẹ gió heo may Con đường nằm yên vắng…
Valentine sắp tới rồi Gái trai nô nức khắp nơi đón chào Còn tôi vẫn…
Dòng sông chảy mượt trong tôi Những chiều êm ả như lời ca dao Ngọt…
Lá rơi cũng đã rơi rồi Đông về lạnh lẽo bồi hồi nhớ Thu Đêm…
Có phải yêu em là giấc chiêm bao Sao nỗi nhớ cứ cồn cào trong…
Ngày tiễn con đi đáp lời sông núi Hoà bình rồi mà chẳng thấy con…
Bồng bềnh dưới biển trên trăng Đêm trôi vào cõi vĩnh hằng tìm nhau Tài…
Ủ men từ kiếp đào hoa Bây chừ chắt giọt cất ra rượu tình Nửa…
Con cò Mà đậu bờ ao cành mềm Mà chân gầy yếu Mà gió liêu…
LÀ… Em là…khiến mắt ưa nhìn Khiến ai dành cả niềm tin đợi chờ! Khiến…