Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất…
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng Chị thẩn thơ đi tìm Đồng chiều Cuống…
Thêm một chiếc lá rụng, Thế là thành mùa thu. Thêm một tiếng chim gù,…
I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…
Xa một tuần có lâu quá không anh Sao em thấy ngày cứ dài đến…
Bỏ lại sau lưng nụ cười rạng rỡ nắng thuỷ tinh chiếc lá chao nghiêng,…
Cuốn vở xích-lô dày đúng 100 trang Ghi ngang dọc mấy trăm tên con nợ…
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào Em có gặp lại những gì đã…
Có những lúc tâm hồn tôi rách nát Như một chiếc lá khô như một…
I Con người bé nhỏ trong thành phố không màu trước một chiếc cầu không…