Tặng các bạn lớp 10B, Trường cấp 3 Tiên Hưng ***** Gặp dòng lưu bút…
Ta gặp em trên dòng đời hối hả! Chỉ vô tình… nhặt đồ… trả cho…
Xuân về trên mầm lá Cho hạt nắng ươm mơ Em về trong ý thơ…
Lâm Thao – quê cũ tôi về Nỗi niềm da diết bộn bề đa mang…
Nơi vô định chỉ bừng thêm u uất Chén sầu cay chớp nhoáng chảy qua…
Biển nói gì với em, biển nói gì với anh Sóng hôn sóng khiến em…
Đừng quên chị em nhé Dẫu mai này cách xa Chị – có cha mất…
NHỚ THƯƠNG Dặm trường cát bụi chia xa Lạnh lùng sương gió, hồn ta mơ…
Có những mùa giáng sinh của một thời tuổi trẻ, anh và em cùng đi…
Mai mốt nếu có về yêu lại Nắng có còn để sưởi ấm lạnh đông?…