Chiều nay đi học về Trên vỉa hè em thấy Một bà già chống gậy…
Em đừng ghen với những thoáng say mê Trong giấc mơ hoa niên chỉ bay…
Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế Trời mùa đông Paris Suốt…
Trôi qua cả một dòng kinh Một chiều hai đứa chúng mình bên nhau. Có…
Tin hay không- tùy anh Lá thư ấy, em viết rồi không gửi Bao đợi…
Nhớ không em thuở nọ, Khi đôi ta chia tay Hai đứa cùng đau khổ…
Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ Lãng quên nhau như chưa nhớ bao…
Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…
Cho anh hái một nhành mi xanh biếc Trong giây phút hai ta tiễn biệt…
Anh muốn được gọi em là vợ Vì mọi người chưa ai gọi thế đâu…