Mỗi mùa Valentine đến Lại khổ mẹ cha ở nhà Bọn con gái chẳng e…
Đừng quên chị em nhé Dẫu mai này cách xa Chị – có cha mất…
Hồn vía mồng Tám tháng Ba Xin ai ủ chặt cho nhà đậm hương Kê…
Má ơi, hôm nay ngày giỗ đầu của Má Bốn chị em con tề tựu…
Má nhớ con những ngày vui thủ túc, Hai chị em trò chuyện lúc huyên…
Ngày mồng tám tháng ba đã đến Không có gì tặng hiến vài câu Tình…
Mẹ ơi! Tết đã về rồi Làm sao quên thuở Cha ngồi giữa sân Cháu…
Thấy rét, u tôi bọc lại mền,Cô hàng cất rượu ủ thêm men,Mẹ cha mất…
Chị đi một chuyến chơi xanh cỏQuay bánh linh xa miết triệu vòngNhặt sợi vô…
Tôi đã đi quaNhững xóm làng chiến tranh vừa chấm dứtTôi đã gặpNhững bà mẹ…