Ơi nào sông Lấp, cầu Tre… Em đừng đốt đỏ suốt hè… Phượng ơi! Khi…
…Trước đau thương Hà Nội không buồnHà Nội rắn như thanh sắt nguộiMặt nhựa nứt…
Ta đi giữa cuộc đời này Có đau mới thấm đắng cay ngọt bùi Có…
Tiếp nối bài viết, nhà thơ Bùi Chí Vinh và tập “Thơ tình” (1989) phần…
Phần 2 của tập “Thơ đời” Bùi Chí Vinh chúng tôi đã giới thiệu đến…
Nhà thơ Băng Sơn, tên thật là Trần Quang Bốn, người Cẩm Giảng, Hải Dương.…
Nhà thơ Thanh Thảo với khả năng sáng tác thơ của mình mà ông đã…
Nguyễn Trọng Tạo là một cây bút đi đầu trong nền văn học Việt Nam…
Vũ Quần Phương là một nhà thơ kiệt xuất của nước ta. Ông có khả…
Mời bạn đọc cùng theo dõi và cảm nhận phần tiếp theo của tập thơ…