Home
Danh mục thơ
Thơ hài hước
Thơ sách giáo khoa
Thơ về con người
Thơ về công việc
Thơ về cuộc sống
Thơ về đàn ông
Thơ về phụ nữ
Thơ về giáo dục
Thơ về Hà Nội
Thơ về Huế
Thơ về Sài Gòn
Thơ về học trò
Thơ về kháng chiến
Thơ về người lính
Thơ về quê hương
Thơ về thiếu nhi
Thơ về thời gian
Thơ về tiền bạc
Thơ về Hồ Chí Minh
Thơ 18+
Thơ gia đình
Thơ tình yêu
Thơ tình bạn
Thơ hạnh phúc
Chùm thơ hay
Đăng thơ của bạn
Thẻ: Chế Được
Cà phê một mình – Chế được
Vô tình qua lối cũ Dáng ai xưa ngỡ ngàng Phố còn mơ màng ngủ…
Xa lạ – Chế Được
Ta gặp em cao nguyên chiều thơ mộng Trời vào Đông lạnh giá buốt vai…
Bến đợi – Chế Được
Chiều nghiêng nắng ngồi đợi người xa mãi Thuyền đã về bến vẫn vắng bóng…