Dù ai có chán có chê Ta vẫn yêu nhất nhà quê của mình! Buồn…
Tôi muốn ôm Tổ quốc vào lòng Ôm biển Đông bạc đầu con sóng Ôm…
Đi tìm Núi Ngọc trong mơ Thấy trăng với gió thẩn thờ chờ nhau Hỏi…
Chân con sông đi theo dòng nước chảy Chân con đường đi theo bánh xe…
Chọn chữ gieo vần gửi đến ai Còn trao tiếng hẹn ủ duyên dài Xây…
Vì tâm hiểm độc giống như là… Vốn tự cho rằng chỉ mỗi ta… Đã…
Quán lều lúp xúp chợ phiên Ngọn rau tươi rói hồn nhiên em mời Lá…
Em đi cùng tôi Mười năm Mười năm ấy những vui buồn còn đó Những…
Sông Ngân Hà đã đầy ắp nước dâng Ông Lã Vọng cũng thôi không câu…
Tháng chín về nắng vàng hanh thu mỏng Người không chờ mùa nhưng thời khắc…