Trưa nay nắng! Mặt trời gay gắt! Bà lão bước chân khập khiễng đi Cặp…
Đứa bé nào cứ đón nắng đón mưa Tuổi bao nhiêu thân mang nặng xương…
Dưới mái nhà mình ta sống yên bình Chưa đúng nghĩa là gia đình trọn…
Nơi nước chảy lơ thơ Qua đôi bờ quan họ, là quê hương anh đó…
Bão đã đến quê em, Bão đem về nỗi khổ. Bao mái nhà sụp đổ,…
Mẹ con tai biến bao năm Sống đời thừa thiếu ăn nằm cực thân May…
Ba năm bú móm,ẩm bồng, Mẹ dìu con bước, mẹ còng con đi. Bây giờ…
Vu lan con ở đảo xa Nhớ về cha, mẹ xót xa quặn lòng Nơi…
Xin chào cô giáo mầm non Mai lên lớp một chúng con vào đời Nhớ…
Ta đi về phía trời xuân ấm Để biết mùa đang sang Để nghe hạt…