Bưng cơm và chưa hết chén thứ hai Một lần nữa lại nghe đài báo…
Mời bạn về thăm quê hương lúa sạ Ngắm biển trời Đồng Tháp, đất An…
Cơn bão số hai sắp rớt vào Hải Phòng buổi trưa cây cối ở Vỹ…
Tặng các bạn tôi – Sinh viên Sĩ quan trừ bị Thủ Đức Khóa 16…
Trông ra bờ ruộng năm nào Mưa bay trắng cỏ, cào cào cánh sen Mẹ…
Thôi hãy lặng yên Cánh đồng trên trang sách Tiếng cuốc dưới trời mưa Và…
Bấy giờ chưa có tôi Đã có nhiều thảm cỏ Không biết những ai đã…
Chương bốn: Tờ lịch cuối cùng Thành phố đã hiện ra trước mắt các quân…
Cha ru con ngủ nhà vắng trưa nay Mặt trời trên cao, gió trong đám…
Mẹ ngồi chạng vạng hoàng hôn Khói bếp ngấm vào rơm rạ Quả cau mẹ…