Ôi quê hương xanh biếc bóng dừa Có ngờ đâu hôm nay ta trở lại…
Quê hương là gì hả mẹ Mà cô giáo dạy hãy yêu? Quê hương là…
Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta Đêm trăng sáng trên cầu anh…
Thuở ấy một lần xa phố cũ Tôi rời đô thị đến An Xuyên Chân…
Em đi, rừng núi vào Xuân, Áo thiên thanh dệt trắng ngần hoa bay. Búp…
Tôi xin cám ơn đất nước của ông bà Đã để lại cho tôi những…
Làng tôi: mươi chục nóc nhà tranh Một ngọn chùa cao, một nóc đình Một…
Đưa dâu qua chiếc cầu tre Lòng anh chạm lá chua me chạnh buồn Nắng…
Chợt mưa phùn gió lạnh Càng lạnh cành hoa mơ Ðất trắng ngàn cánh rụng…
Cơn bão số hai sắp rớt vào Hải Phòng buổi trưa cây cối ở Vỹ…