Hè về… Nhớ mãi quê tôi Hái rau, câu cá, lội bơi… ồn ào Đêm…
Nằm nghiêng trên đất mà nghe Võng đây kẽo kẹt Ngõ tre rì rào Con…
Thuở cột tóc đuôi gà chân sáo nhảy Mắt xoe tròn rủ bạn hái nhành…
Sông Ngân Hà đã đầy ắp nước dâng Ông Lã Vọng cũng thôi không câu…
Anh em mèo trắng Vác giỏ đi câu Em ngồi bờ ao Anh ra sông…
những người chết trong đêm thân gãy nátóc chảy ròng trên gạchnhững các vùi đẫm…
Viết văn trở lạiTrước một hàng ngườiIm lặng và hấp hốiSau kẽm gai cùng thẳm…
Kính tặng quê hương tôi Từ dòng sông ấytôi đigiọt nước từ nguồn ra biển…
Bóng bồ câu gù trên đầu ngọn thápAi chèo thuyền câu cá giữa dòng sôngVẫn…
Tặng Ðỗ Long Vân Một buổi sáng tỉnh dậy không thấy em tôiChạy ra cửa…