Ba năm trên đảo Cát Bà, Mà chưa được đến Trường Sa bao giờ. Ơi…
Ra đảo Cát Bà gặp Cát Ông Ngát xanh biển sóng vỗ bềnh bồng Khơi…
Sông đã phổng phao trời đẫm ướtNắng không kỳ hẹn mỗi khoang đòKhi mùa mưa…
Chương năm:Hóa thạch những dòng sông Những dòng sông quờ quạng tìm nhauDưới đáy biểnNhững…
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn Đi rồi mới biết chẳng hơn Đồ nhà Đồ…
Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Hải Phòng với vẻ đẹp, cuộc sống…
Mời bạn đọc yêu thơ Lưu Quang Vũ cùng cảm nhận và chia sẻ những…
Bên cạnh các sáng tác thơ ca tiếng Việt, Huy Cận còn dành một phần…
Thơ Tình Người Lính Biển là một thi phẩm đặc sắc của nhà thơ Trần…
Hữu Thỉnh là một nhà thơ suốt một đời gắn bó với đề tài người…