Em khép chặt trái tim mình lần nữa Kể từ nay xin đóng cửa tình…
Em cũng muốn một lần duyên thắm lại Với một người mãi mãi đến mai…
(Kính tặng 10 Chiến sĩ đã hy sinh trên chuyến tàu SU 30 VÀ CASA…
Cảm ơn anh đã cho buồnHắt hiu gió thổi dọc đường em quaLần đầu được…
Em thấy mình là một người may mắn. Bởi có anh luôn chia sẻ hàng…
Nhìn qua ô cửa sổ. Là khoảng trời mênh mông. Dòng người chảy như sông.…
Xin đừng hỏi vì sao buồn nhiều như thế… Bởi vì em chẳng dám kể…
Cảm ơn anh đã từng ngày chờ đợi Để câu thơ cứ vời vợi nhớ…
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và không phải lúc nào cũng…
Những câu thơ hay về bóng đá hay sẽ cổ vũ cho đội tuyển nước…