Còn ngày nghỉ không em? Cuối tuần rồi em nhỉ? Hết cách ly rồi hay…
Tự nhủ lòng yếu đuối để ai xem Buồn làm gì lệ ướt mèm hai…
Một thời trong sáng hồn nhiên Ba lô cây súng khắp miền biên cương… Một…
Chiều nay chẳng có ai mong Giọt cà phê đắng mà thong thả buồn Ta…
Một chút gì bâng khuâng Khi thành phố lên đèn Chợt nhớ câu hò hẹn…
Vô tình qua lối cũ Dáng ai xưa ngỡ ngàng Phố còn mơ màng ngủ…
Em có về thăm Đăk Nông quê anh Nơi con suối đại ngàn xanh hùng…
Xin gởi lại nỗi buồn của gió Ta ra đi nghe lá rơi đầy Giảng…
Ban Mê mùa bướm bay Lá rơi từng mảnh gầy Cà phê lung linh sánh…
em ạ, chiều nay những cánh ong bay tìm mật phác họa mùa vung vãi…