Tôi sinh ra giữa vùng đầy nắng gió Lớn lên dần theo bão lũ miền…
Đứng đây chờ em Một ngày Một năm Một đời Một kiếp Đất tận cùng…
Ào ào trận gió cuốn cờ Mưa rơi lộp bộp Bất ngờ Nắng râm Cà…
Anh đã tới miền quê vùng đất Mũi Thăm cầu xây vừa mới được thông…
Con đường nắng em đi bao lâu Trên vai đoá mây nào quên ngủ Từ…
Có thể bạn sẽ thích Em gái Huế – Nguyễn Hiền Nhân Làng chài ngày…
Xôn xao ngày họp thành viên Người Nam, Trung, Bắc ba miền chờ mong Tình…
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồiĐất Nước có trong những cái “ngày…
Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm!Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?–…
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLaMưa tầm tã trên thân anh đẫm…