Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ Con sẽ không đợi…
Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay Tôi buồn như phố cũ mưa bay Bàn…
Biết rằng em sắp lấy chồng Hẹn em lần cuối chẳng mong chuyện nhiều Câu…
Em chẳng biết vì sao em yêu anh? Dù bao năm chiếc bình hoa của…
Giọt giọt giọt Rơi đẫm ngày Rã rời đôi tay Và đôi vai, trĩu nặng…
1. Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm Các anh từ Bắc vào Nam Cuộc…
Bỗng nhiên vũ trụ thuộc về ta Khi căn phòng còn một mình hai đứa…
Những năm chú ra trận Thím buồn vui một mình Thím bảo những năm ấy…
làng xóm đã xanh một màu cây trái trẻ con lớn lên thành những đôi…
Em thanh xuân như ngày xưa của anh duới sân trường có một viên sỏi…