Tôi vẫn biết em buồn bên mái lá Hàng bụp thưa đôi búp nhú ơ…
Nước tôi trôi lạc bềnh bồng Xót thương rau húng rau thơm cỗi cằn Nhớ…
1. mây bay bỏ núi buồn tênh bỏ em ở lại tóc mềm sợi thưa…
Những cung bậc sụt sùi xưa đã tắt Giữa bình minh lời vạn vật hoan…
Chị mang hài cốt anh về sau ngày toàn thắng Gặp mẹ anh, nước mắt…
Sao em còn cứ hỏi: “Có yêu không”? Sao em còn thắc mắc hở em…
Anh quá chậm mà em thì đang vội Em đã chờ anh đến phút cuối…
Anh làm bài thơ tặng em, với những dòng chữ xây lên thành cửa lớn,…
Tặng Nguyễn Lương Ngọc Những chút hồ buồn trong lá rụng Bị nhàu ai tưởng…
Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa Thương lại bóng hình người năm năm…