Phố lên đèn phố có thấy hanh hao Hoàng hôn tắt buông màn đêm bao…
Phải chăng chim đậu đất lành? Hương đời giao cảm đã thành hương quê Hồn…
Đông về rồi nhớ hơi ấm em ơi Anh ngồi xe nhìn tiết trời lạnh…
Bao nhiêu năm xa xứ vẫn hoàn không Nhìn bè bạn đã lấy chồng cưới…
Minh Nông… Mùa gặt tôi về! Đường làng, ngõ xóm bộn bề rạ rơm Thoảng…
Lâm Thao – quê cũ tôi về Nỗi niềm da diết bộn bề đa mang…
Thầm thì ngôn ngữ ngàn thông Tiếng rơi sương lạnh tơ đồng tím se Vầng…
Chiều nay về với bến quê Bâng khuâng một chút đam mê lửa tình Lối…
Rụt rè mãi đến hôm nay Nhận lời hẹn ước… vườn đời đầy hoa! Tình…
Ngày vui trên bến sông quê Gió giăng che cái bộn bề nhân sinh Kinh…